Hai Giờ Rồi

Tác giả: Nguyễn Thuyền

HAI GIỜ RỒI!

Hai giờ rồi! Có biết không ? tôi ơi!
Sao lại sống buông lơi bản thân mình
Cố tỏ ra mình là kẻ vô tình
Rồi đêm đến lại tự tình bật khóc

Hai giờ rồi! Hãy ngủ đi đồ ngốc
Thức làm gì ?trằn trọc suốt canh khuya
Đời còn dài đừng mãi nhìn một phía
Ngủ đi nào mai tia nắng lại lên

Hai giờ rồi! Cứ lặng lẽ buồn tênh
Không hiểu sao... lòng cứ mênh mong nhớ
Buồn làm chi? giờ còn ai ...than thở
Nhấm mắt nào ! Mai mở lại bình minh

Đêm nay dài ôm cay đắng lặng thinh
Chỉ cầu xin đời thôi nhiều ngang trái
Ta buồn gì ? Mà trái tim khắc khoải
Thấy cô đơn đến lạnh tái tê lòng

Đời ta sầu làm gì còn hy vọng
Uớc mơ hoà vào giấc mộng viễn vong
trời không thương nên phận gái long đong
Chưa từng được ấm vòng tay hạnh phúc

Hai giờ rồi! ta ngồi đếm từng phút
Một, hai ,ba, ta tự chúc mình vui
Chẳng tri kỉ,tri âm ...đành lủi thủi
Tự nhủ lòng khi buồn tủi thế thôi...

Người như ta chỉ nên sống lẽ lôi
Không sự nghiệp ai côi và xem trọng
Số phận nghèo làm lắm cũng tay không
Cố sống vui hãy mặc kệ đời đi...
Nguyễn Thuyền
2H40'
Chưa phân loại
Uncategorized