Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chiếc Lá

Tác giả: Lệ Thu

Ta sinh ra vốn là chiếc lá
Xanh hết mình cho tất cả tháng năm xanh
Lúc tàn úa (ta biết rằng không thể khác)
Dòng nhựa cạn khô và ta sẽ lìa cành

Chiếc lá một ngày kia rơi xuống đất
Bao nắng mưa ủ mục dưới chân người
Ta thanh thản lẩn vào cùng vạn vật
Dâng chút mỡ màu cho sự sống sinh sôi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngang Trái
  • Chúc Thư
  • Lời Ru Chim Yến
  • Mong Manh
  • Bài Thơ Trên Núi
  • Lời Của Mắt
  • Mai Chiếu Thủy
  • Nguyện Cầu
Thơ tương tự
  • Chiếc Lá (Lê Nguyễn Ngọc Yến)
  • Chiếc Lá (ĐTH Nhã Vy)
  • Chiếc Lá (Trần Như Luận)
  • Chiếc Lá (Phạm Không Trùng)
  • Chiếc Lá (Thiên Ân)
  • Chiếc Lá Bàng (Tô Hà)
  • Chiếc Lá Bay Xa (Tất Tử Lợi)
  • Chiếc Lá Buồn Rơi (Thiên Ân)
  • Chiếc Lá Chiều Mưa (Viễn Du)
  • Chiếc Lá Chiều Thu (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
Thơ bạn muốn xem
  • Vì Cuộc Đời Là Những Chuyến Đi...
  • Một Lần Tái Ngộ...
  • Trách Gì Ai
  • Phụ Bạc
  • Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế 18
  • Bài Đưa Tang Ông Chú Từng Là Nông Dân Là Chiến Sĩ Là Quan Lớn Là Tội Đồ Và Là Nhà Tu Hành
  • Hư Tình Cuối Hạ
  • Bức Tranh Quê Hương
  • Nhớ Anh ...
  • Tuổi Hồng 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thanh Huy
  • Gót Hồng
  • Hoàng Hữu Dũng
  • Nhựt Trường
  • Hương Quế
  • NGUYÊN HOANG
  • Việt Hưng
  • Trâm Anh
  • Trinhcamle
  • Lanh
©2025 - CungThuGian.com