Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vô Tự

Tác giả: Nguyên Nghĩa

đọc trên tờ giấy không ra chữ
thấy một niềm thanh thản cõi người
gió đi trên những hàng cây ngủ
không vướng bàn chân bãi cỏ đời.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thực
  • Cha Còn Nghe Tiếng Thở Dài Con
  • Yêu Dấu
  • Nhớ Ra
  • Tháng Tư Ở Bắc Cần Thơ
  • Tỉnh
  • Tại Tâm
  • Tưởng Thấy Đâu Đây Chỗ Mẹ Nằm
  • Âm Vực
Thơ tương tự
  • Vô Tư (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Vô Tư (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Vô Tư (Nguyễn Ngọc Hoàng)
  • Vô Tư (Bạn Tôi Ơi)
  • Vô Tư (Đôngthi)
  • Vô Tư (Huỳnh Lâm Phong)
  • Vô Tự 1 (Huỳnh Ngọc Hội)
  • Vô Tự 2 (Huỳnh Ngọc Hội)
  • Vô Tù Chung Thân (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vô Tư Mà Sống (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Làm Thi Sĩ
  • Vấn - Đáp
  • Muốn Hóa Ra Dưa
  • Chiều Tháng Bảy
  • Tình Đầu Khó Quên
  • Cùng Nhau
  • Đêm Nương Sơn
  • Bóng Sân Trường
  • Lá Thu Rơi
  • Đi Chùa Lễ Phật
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
  • Diệp Ly
  • Hoàng Nhuận Cầm
  • Lê Thu Hường
  • Trầm Thi
  • Vong Sầu
  • Kim Thư
  • Quách Tỉnh Xuân Trường
  • Phuongxa
©2025 - CungThuGian.com