Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vô Tư

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Covid vì nhau phải ở nhà
Bốc hơi hai ký ốm như ma
Cầu mong hết dịch tung tăng tiếp
Leo núi lội sông ngắm trăng ngà

Hòa mình cùng đất trời hiu quạnh
Đón ánh bình minh, hóng mưa sa
Thanh xuân ra đi không trở lại
Tâm vẫn an nhiên chốn ta bà


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sương Khói Mong Manh
  • Đêm Lạnh Bơ Vơ
  • 277. Bằng Cấp - Bằng Lòng
  • Thuận Theo Ý Trời
  • Thơ Tôi
  • Chúc Em Hạnh Phúc
  • 294. Thỏa Lòng Ước Mong
  • 164. Nắng Cháy Pattaya
  • 249. Đàn Ông
  • Buông Bỏ
Thơ tương tự
  • Vô Tư (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Vô Tự (Nguyên Nghĩa)
  • Vô Tư (Nguyễn Ngọc Hoàng)
  • Vô Tư (Bạn Tôi Ơi)
  • Vô Tư (Đôngthi)
  • Vô Tư (Huỳnh Lâm Phong)
  • Vô Tự 1 (Huỳnh Ngọc Hội)
  • Vô Tự 2 (Huỳnh Ngọc Hội)
  • Vô Tù Chung Thân (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vô Tư Mà Sống (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Lối Vắng !!
  • Huyền Diệu Một Tình Yêu
  • Rớt Lại Nụ Cười
  • ++sơn Nữ Ca++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 116 ++
  • Tuổi Mười Hai
  • Viết Cho Đêm-chuyển Qua Ngày
  • Hai Mươi Năm
  • Nấm Mồ
  • Tạ Từ Ngây Thơ
  • Mộng Tàn Đêm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Ngọc Long
  • Võ Thị Trúc Giang
  • Tiều Phu
  • Ngheanese
  • Nguyễn Thiện Trường
  • Bluestarhcm11
  • Cao Xuân Sơn
  • Ngtt
  • Huyền Thanh Thanh
  • Bùi Chí Vinh
©2025 - CungThuGian.com