Vô Tư Mà Sống

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

DẪU SỚM MAI CUỘC ĐỜI KHÔNG TỎA NẮNG
ĐẶT TRONG LÒNG DẤU LẶNG ĐỂ BÌNH AN
_______


DẪU sự sống vô vàn nghiệt ngã
SỚM muộn gì vất vả cũng tan
MAI sau hạnh phúc thanh nhàn
CUỘC tình đượm mãi chứa chan thỏa hồn.

ĐỜI khó nhọc nhiều hơn ta nghĩ
KHÔNG niềm vui ngự trị chân tâm
TỎA đi khắp nẻo thăng trầm
NẮNG vàng chiếu rọi ngàn năm sáng ngời.

ĐẶT tất cả muôn nơi trần thế
TRONG tiếng cười mạnh mẽ con tim
LÒNG luôn một dạ giữ ghìm
DẤU chân nếm trải quạnh im kiếp này.

LẶNG thầm bởi đắm say mê muội
ĐỂ giọt sầu như muối quấn quanh
BÌNH minh hé mở trên cành
AN lành rạng rỡ tươi xanh đất trời.
2/10/2017
Chưa phân loại
Uncategorized