Thôi Kệ

Tác giả: Thiên Ân

THÔI KỆ
Thôi kệ em về chốn ấy
Tàn hơi chiếc lá phai phôi
Ai níu áo ai run rẩy?
Dĩ nhiên lời đứt quãng lời

Thôi kệ gió mưa hồn đá
Tiếng thương rời rạc xa vời
Ghen tuông cho đôi môi lạ
Con đường nguội lạnh trăm nơi

Thôi kệ thời gian đưa đẩy
Vầng trăng úp mặt bùi ngùi
Một thời trái tim giăng bẫy
Chim trời vỗ cánh tìm vui

Thôi kệ hát câu quên lãng
Mi mắt ru chiều đắng cay
Chiếc áo hoàng hôn tản mạn
Rơi đau cả nhánh sông dài

Thôi kệ độc hành đếm bước
Mon men theo lối sỏi quen
Trở về những nơi quen thuộc
Khóc thầm lệ rỏ êm đềm
Ngày 12/8/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized