Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thôi Kệ

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Thôi thì cứ giả vờ điếc
Kệ tiếng sủa không cần thiết phải nghe
Kệ nhịn nhục cứ im re
Thôi kệ những người thích khoe thích nịnh
Kệ sống mình nên nhẫn nhịn
Để tâm mình được yên tịnh trước đi
Thôi kệ ai cứ sân si
Mấy người như vậy chẳng khi nào tốt
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ tương tự
  • Thôi Kệ (Viễn Du)
  • Thôi Kệ (Huy Đình)
  • Thôi Kệ (Thiên Ân)
  • Thôi Kệ 2 (Thiên Ân)
  • Thôi Kệ Cuộc Đời (Hoàng Hảo)
Thơ bạn muốn xem
  • Viếng Mộ Chiều Mưa
  • Vẫn Còn Đây Nỗi Đau
  • Oán Thu
  • Ca Dao (78)
  • Khúc Ca Dao Cho Ngườí - Ví Dầu
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (88)
  • Chùm Thơ: 36 Kế Trong Binh Pháp Tộn Bại Chiến Kệ Mỹ Nhân Kệ ( Đường Thi)
  • Bướm, Cúc, Tình Thu
  • Nụ Hoa Ngày Ấy Bây Giờ
  • Dung Khúc
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Mạnh Hảo
  • Chu Kỳ Thư
  • Vệ- Trà Huỳnh Kim Anh
  • Ưng Bình Thúc Giạ Thị
  • YeuDieuLongNu
  • Thư Trần
  • Hoài Bảo Anh Thư
  • Châu Gia Chuyển
  • Xương Rồng Đen
  • Tornado
©2025 - CungThuGian.com