Thôi Kệ 2

Tác giả: Thiên Ân

THÔI KỆ
Thôi kệ cuộc đời là thế !
Trăm năm cũng hết kiếp người
Ai còn hứng chùm dâu bể ?
Một cõi đi về ngược xuôi

Thôi kệ chiêm bao thảng thốt
Giật mình canh cánh đêm sâu
Đời như chùm me chín dốt
Ngọt ngào , cay đắng gieo sầu

Thôi kệ thời gian lắng đọng
Môi hồng thuở ấy anh yêu
Em mãi thiên thần bé bỏng
Dẫu cho nắng sớm mưa chiều

Thôi kệ vầng trăng héo úa
Ngôi sao rụng xuống âm thầm
Hằng Nga sống đời nhung lụa
Chú Cuội gồng gánh phong trần

Thôi kệ chân tình , gom góp
Đừng ai gặt hái dối gian!
Đục nước , béo cò nơm nớp
Trầm ngâm với quỹ thời gian

Thôi kệ tình vào thế kỷ
Thầm thì gọi mãi tên em
Chúc nhau vạn sự như ý
Chiếc bóng ỡm ờ đưa duyên

Thôi kệ đời như chiếc lá
Đan xen một thuở vàng xanh
Anh mê " Đưa em vào hạ"
Bâng khuâng , gốc rễ ngọn ngành
Ngày 19/12/2021
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized