Cho Đời

Tác giả: Lãng Tử Hà Nội

bước đời trải vạn mong manh
tâm tư buốn chất kết thành núi cao
lệ rơi trách tủi hôm nào
ông Tơ bà Nguyệt nỡ trao tơ buồn.

cuộc đời đức tích thành khuôn
lời vàng xếp giấy thành tường dạy dăn
thâm tình gửi những miếng ăn
máu xương cốt nhục gửi lòng cháu con.

biết vàng mãi chẳng sắt son
biết tình nhân nghĩa mãi còn truyền lưu
bạc tiền chẳng khác cánh diều
lễ nhân khuôn phép phiêu diêu cuộc đời

vần thơ chắp mấy đầy vơi
câu thơ muốn nói một thời bước qua
sắc thơ giữ ánh chiều tà
để chim lẻ cánh nơi xa kịp về

mong vui cảnh thắm chiều quê
chim non gặp mẹ ,lối thề hẹn trăng
như ngàn sao sáng trời dăng
chữ Tâm đốt đuốc ánh trăng rạng ngời.

Lãng Tử Hà Nội
Chưa phân loại
Uncategorized