Mùa Thu Nhắc Nhở

Tác giả: Lãng Tử Hà Nội

Chia đôi bờ nỗi nhớ
Là dòng sông dịu dàng
Chia một năm trăn trở
Là mùa Thu vàng tan.

Trăng treo nơi đầu ngõ
Thương mẹ già thở than
Đang mơ gặp con nhỏ
Nơi ngày xưa nhạt tàn.

Trăng rơi ngoài song cửa
Rọi gối đơn bẽ bàng
Thương cuộc đời chia cách
Tiếc phận bạc hồng nhan.

Mùa thu đã nhắc thầm
Nửa năm qua rồi đấy
Hãy mau đi tìm lại
Điều ước xuân đầu năm.

Nước về đầy con sông
Cho trăng thu sáng ngần
Mưa Ngâu ngày mấy bận
Cho hạnh phúc dấu nhân.

Thời gian không dừng lại
Cỗ xe chẳng thể lùi
Như ngày xưa trôi mãi
Ai cũng phải già thôi.

Lãng Tử Hà Nội
Chưa phân loại
Uncategorized