Càn Khôn

Tác giả: Tâm Thơ

Càn khôn từ thuở sơ khai
Xoay cùng con tạo khởi ra muôn loài
Ân sinh chót cũng an bài
Cho từng dân tộc trong ngoài cưu mang
Ở nơi mảnh đất thênh thang
Việt Nam bản sắc hiên ngang giống nòi
Say sưa núi thẳm sông dài
Mơ màng sóng cả miệt mài biển đông
Con người hiểu biết Hoá Công
Khấn lời khấu bái tạ ơn buổi đầu
Hồng Bàng khởi xướng nhiệm mầu
Có công dựng nước mưu cầu đảm đương
Tổ là Đức Tổ Hùng Vương
Đem toàn dân tộc phát dương rạng ngời
Khiếp thay quân Bắc được thời
Xua đàn ưng khuyển rã rời quê hương
Cũng may đã có họ Trưng
Hai Bà hiển hách chấn hưng nước nhà
Tiếc thay gió cả mưa nhoà
Liễu mai ngã xuống chan hòa khí thiêng
Khiến cho sĩ khí trung kiên
Vững lòng chống trả bao phen lẫy lừng
Dẫu cho bắc thuộc không ngừng
Quân mình dai dẵng kiên cường đấu tranh
Đến triều đại Lý vang danh
Triển khai thể chế tiến nhanh vững vàng
Ngô, Đinh, Lê, Lý, rồi Trần
Mỗi thời mỗi gắng chung phần đắp xây
Thành trì vững, thác ngàn oai
Của bao tướng sĩ xả thây tột cùng
Ghi ơn các vị anh hùng
Son vàng tô điểm muôn trùng không phai
Thế rồi Trịnh - Nguyễn giương oai
Bắc Nam hai mảnh rắn voi rước vào
Toàn dân tuôn đổ máu đào
Anh Hùng Áo Vải tự hào dấy lên
Trong ngoài mưa tạnh gió êm
Công này ắt đã ghi thêm để đời
Chiến tranh âu cũng ý trời
Dân tình bất ổn sống thời thực dân
Nhật đày Pháp trị ác nhân
Tháng ngày điên đảo đám quân háo tiền
Nghĩa quân ta phá gông xiềng
Hô hào nhân sĩ ba miền nổi lên
Nhật thét gào, Pháp kêu rên
Kéo nhau thất thểu bao tên cúi đầu
Chiếu theo hiệp ước tủi sầu
Hai miền lãnh thổ cơ cầu tách đôi
Lửa đạn rơi, máu sục sôi
Bắc Nam huynh đệ như vôi nát nhừ
Bao nhiêu năm vuốt – nanh gừ
Cuối cùng cũng đã oán thù lãng phai
Giang san mấy cõi nguôi ngoai
Dân tình khắc khoải chung vai sớm chiều ...

***
Ôn quốc sử, ngẫm đôi điều
Dân thần nước Việt đã nhiều đớn đau
Cũng vì nghĩ đến đời sau
Chỉ mong thoát cảnh từ lâu hãi hùng
Hậu nhân học hỏi mưu dùng
Con đường dân tộc tu trùng phát huy
Đừng vì khát vọng cuồng si
Hại dân hại nước thực thi bạo hành
Chớ nên áp đặt dân lành
Dụng đường dân tộc tranh giành lợi riêng
Sinh làm con dõi Rồng Tiên
Phải tâm, khẩu phục anh linh xả mình
Đuốc thiêng tiếp bước Sinh tiền
Làm gương cho hậu thế nghiền ngẩm theo

Tâm Thơ
Chưa phân loại
Uncategorized