Mưu Kế Giặc Tàu !

Tác giả: Tâm Thơ

Chiến tranh tâm lý từ xưa
Nội công ngoại phá cho vừa hiểm nham

Tàu tặc chúng tham lam ác độc
Mấy nghìn năm đô hộ dân ta
Nướng già giết trẻ không tha
Báu châu dâng cống khề khà chúng khuân


Chúng sắp đặt gian thần xứ Việt
Mua chuộc phường bán nước cầu vinh
Gây điều chia rẽ bất bình
Còn người dân Việt vô tình ngây thơ


Rồi đảng phái giương cờ phản phé
Nòi Lạc Long cấu xé lẫn nhau
Đánh cho môi sứt răng đau
Giết nhau cho thoả cơn say mới vừa


Và ta đã phải lừa trúng kế
Đảo Hoàng Sa cứ thế xa dần
Trường Sa Tàu tặc cầm cân
Đến khi vỡ lẽ muôn lần trối trăn

Mục tiêu là kiều dân hải ngoại
Tàu gây điều ám hại lẫn nhau
Đảng phe rơi bãi đấu trâu
Kêu nhau Cộng Sản húc nhau nát nhừ

Và lực lượng từ từ băng hoại
Kẻ tử thương kẻ ngại hy sinh
Hoàng, Trường sĩ khí bỗng dưng
Trôi vào dĩ vãng lừng khừng nguôi ngoai

Ôi cái kế mỉa mai ly gián
Đã ngàn xưa xào rán trăm chiều
Ngỡ rằng chiến thắng nên kiêu
Ông Cha ta ngẫm là điều trẻ con

Ấy mà lạ chúng còn tái diễn
Lùa dân ta vào biển đau thương
Tương tàn huynh đệ trăm đường
Mà dân ta vẫn xem thường ngu ngơ

Người giữ chặt lối mờ độc đảng
Kẻ bám ghì cái bảng chữ tôi
Cắn nhau gãy rách răng môi
Đảo kia mặc chúng kéo lôi ngang tàng

Hỡi đảng phái Lạc Long dân tộc
Hãy quán xem lợi lộc chi chăng
Mất đi hải đảo tươi xanh
Mất luôn tổ quốc còn chăng giống nòi

Tàu đang ly gián nơi nơi
Ta mà trúng kế thôi đời Việt Nam


Tâm Thơ
Chưa phân loại
Uncategorized