Tình Nước 2.

Tác giả: Bảo Giang

I. Đường Lịch sử.



25. Ngày năm bốn héo hon lòng mẹ,

Lũ trẻ gào chia sẻ núi sông.

Thăng Long thấm máu cỏ Hồng,

Phương Nam lấp lánh hoa Vàng dâng cao.



Cơn gió lộng lao xao mặt nước,

Dưới mưa thu dân bước thẫn thờ.

Bắc Nam ơi, có ai ngờ,

Hai mươi tháng bảy đôi bờ lệ vương.



Chiều Hiệp Định bên đường nắng tắt,

Núi sông này ai thắt tang thương.

Phía nam Bến Hải nắng Vàng.

Bên đây cờ đỏ quy hàng bắc phương.



Mẹ nghe tin bàng hoàng khôn xiết,

Chị một lòng, liều chết ra đi.

Đôi quang gánh nặng chia ly,

Viết chương tiễn biệt để di cung sầu.



Xa đất bắc hồn đau như tạc,

Đến bến nam man mác ngày về.

Giọt rơi thánh thót bên hè,

Vành khăn ai thắt nghe tê tái lòng.



Ngày xa quê chân không đành bước,

Lối qua ghềnh từng thước nổi trôi.

Nỗi nhà tình nước khôn nguôi,

Hai vai một gánh lệ khơi thành dòng.



Nhìn một giải hình cong chữ S,

Sóng biển gào thêm xiết lòng son.

Ai ơi thương lấy nước non,

Đừng khơi máu chảy, sói mòn tình quê!



Nay chia ly ngày về xa quá.

Lá lìa cành khó xóa cơn đau.

Nước non nào phải nương dâu,

Bia xanh sao vẽ ra màu bi thương?



Gìơ vận nước theo đường chia cắt,

Việt Minh về gieo rắc thê lương.

Người đi chưa thoát tai ương,

Kẻ còn ở lại máu loang giữa nhà.



Đường phương bắc trẻ già cay đắng,

Lớp phế hưng mưa nắng trái mùa.

Tiếng chuông vụt tắt bên Chùa,

Giáo Đường cửa khép đợi chờ phong ba.



Kẻ ngoài xa, mưa ra khóe mắt,

Khách bên hè gió cắt xẻ da.

Về đâu những lớp mưa sa,

Nửa quê hương cũ cỏ hoa úa màu.



Trời thu lặng mây sầu lệ chảy,

Đất chia lìa tháng bảy năm tư.

Sơn hà uất nghẹn tin thư,

Sông Nam bến Bắc nhạt mờ trăng sao.



Bỏ Thái Nguyên chị vào Gia Định,

Rời Thái Bình em tính sang sông.

Hà Nam gió cát mênh mông,

Bùi Chu, Phát Diệm, Hải Phòng, ra khơi.



Trời Hà Nội mưa rơi lất phất,

Bước chân người mờ khuất Sơn Tây.

Quỳnh Lưu giữa chốn trùng vây,

Non cao lẻ bóng lạc bầy chim khôn!



Buổi nắng phai hoàng hôn đổ xuống,

Nửa giang sơn khốn đốn từng giờ.

Đỏ đường liềm búa treo cờ,

Giữa thôn khai hội, chuột bờ khoe lông.



Mở sát nghiệp, Minh vung cán búa.

Nắm chuôi dao, Chinh múa xoay vòng.

Chuột đồng cắn ổ thi công,

Vui mùa đấu tố, máu rong khắp thành.



Khỉ đầu tường, máu tanh đất bắc,

Nghiệp búa liềm quỷ thác thần kinh.

Cao xanh luống ngẩn ngơ nhìn,

Đất sâu đón lấy muôn nghìn oan khiên. (còn tiếp)


Bảo Giang
Chưa phân loại
Uncategorized