Uống Cafe - Nhìn

Tác giả: Thân Trọng Lệ Uyên

Nắng tươi quá nắng soi hồng đôi má
Ai mộng mơ chân vui bước đến trường
Vườn đại học vẫn nuôi nhiều mộng tưởng
Tương lai gần hạnh phúc trong tầm tay

Nắng sớm quá nắng nhạt nhòa trang giấy
Thuở thiếu thời vẫn nhiều lắm đam mê
Vẫn hoài niệm một thời mươi năm trước
nhưng dòng đời rồi vẫn thản nhiên trôi

Nắng sớm mai quán bên đường cô quạnh
Ta nhìn người bỗng chợt nhìn lại ta
Già luống tuổi thời niên thiếu đã qua
Làm được gì? giờ bạc đầu hiu quạnh

ttlu
Chưa phân loại
Uncategorized