Uống Cà Phê

Tác giả: Như Nguyện

Tôi đã đặt trái tim tôi trong bàn tay và - ném
Lên khỏang mây, hôm nay mây màu trắng
Hay là vầng mây màu xám? hay là màu đen
Thử hỏi làm sao tâm hồn tôi lại không - chóang
Nếu biết sẽ có một dòng sông còn chảy ngược
Trên trời hay : là ngày tháng lãng quên đang
Ngồi ru - từng cánh hoa như ngọn gió đầu mùa
Sáng nay : đọc câu chuyện của người ta - ở đó
Tôi mới biết rõ rằng - thì ra Thượng Đế - Ngài
Đã ném xuống trần gian thế sự mọi sự - trần truồng
Nhưng cũng chả có ai dám cho mình hay ví mình
Là người - lẳng lơ - nhưng lại mang nụ cười - méo xệch
Tôi đang tự hỏi : người đàn ông hay người đàn bà
Nếu họ mất trinh thì ai sẽ là người biết rõ - gai ốc
Rùng mình - tôi - ngửa mặt - nhìn vào hư không
Cốc cà phê đen sáng nay : giọt - giọt - giọt - đắng cốc
Tan trên đầu lưỡi tôi giống như khi - tôi hôn người

06-09 - 2006
Chưa phân loại
Uncategorized