Uống Cà Phê

Tác giả: Gió Phương Nam

Ly cà phê buổi sáng
núng nính dậy hương
có nước da nâu sóng sánh màu mỡ bazan
có đôi mắt ươn ướt giọt sương cao nguyên
thiêm thiếp hàng mi xanh ngun ngút đại ngàn

hớp một hơi rõ kêu
ta nghe tiếng chim trong miệng
nghe vị đắng lan lan neo đầu lưỡi
vị ngòn ngọt đậu trên môi
nghe trái tim nao nao gõ nhịp liên hồi
nghe lá reo nơi thịt da râm ran trổi khúc

này người tình hỡi mình tan nhau nhé
cho thấu cả đất trời
cho rả rời thân xác
dù mùa nắng hay mùa mưa
dù nỗi buồn cạn đáy
hay niềm vui sủi bọt tràn đầy

cứ hòa quyện vào nhau cho tận cùng đắm say
cứ ngất ngây tâm hồn vì cuộc đời cho phép
cứ yêu nhau thật thà không chút ngại ngần
bên ly cà phê quyến dụ mỗi sáng .

10.2017
Chưa phân loại
Uncategorized