Khen Vợ

Tác giả: Hồng Dương

Cám ơn đời dẫu khó khăn muôn lối
Được vợ hiền cùng chia sẻ đắng cay
Xin thời gian chớ lạnh lùng bước vội
Cho nét xuân còn đọng mãi trên môi
Em đảm em đang, thu xếp mọi đàng
Em đảm khu nhà ôi sạch thế
Em đảm thu mua mọi thứ dùng
Em đảm tu sữa mọi vật hư
Hai hồn thơ âu gặp là duyên
Đâu phải tình lang mà vợ hiền
Ngày kiếm dăm vần hao dạ ngóng
Đêm tìm bảy chữ cạn lòng riêng
Em đảm phu thê thỏa ý anh
Em đảm xu xue nào đắc ý
Em đảm hủ tiền để anh tiêu
Em đảm tủ giường khỏi vấn vương
Tứ thơ đau đáu nghiêng ngòi bút
Âm vật rầu rầu cháy nước nghiên
Kiếp trước gặp đâu mà cứ ngỡ
Bướm hoa mơ mộng thưở yêu em…
Em đảm em thương em lam lũ
Em đảm chỉ chu nết đẹp hiền
Em đảm ru con, con ngoan ngoãn
Em đảm vu quy đẹp nếp lòng....
Ngồi mơ mộng thả hồn thơ theo gió
Bằng lời tình trao tặng gửi riêng em
Lời thương yêu, êm ái ngọt môi mềm
Đem trao gửi về em mãi cho em thương nhơ..!
Chưa phân loại
Uncategorized