Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Là Người:

Tác giả: Mr.Smile

Tôi là người: tôi chẳng thể sống lâu
Mà đêm thì mênh mông vô tận.
Nhưng tôi nhìn lên trời cao
Tôi không biết, nhưng mà tôi hiểu được
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Tôi Là (Đỗ Ngọc)
  • Tôi Là (Mr.Smile)
  • Tôi Là Ai (Lãng Du Ptn)
  • Tôi Là Ai (Thangtram)
  • Tôi Là Ai... (Ngọc Quang Hà)
  • Tôi Là Dory (Trần Bảo Kim Thư)
  • Tôi Là Em, Hiện Tại (Du Tử Lê)
  • Tôi Là Giấc Mơ Ảo Ảnh (Mr.Smile)
  • Tôi Là Hận (VÕ QUANG HÂN)
  • Tôi Là Kẻ Dự Bị (Nguyên Hữu)
Thơ bạn muốn xem
  • Duyên Bến Tình Thuyền
  • 757 - Tình Em
  • Bình Dị
  • Nỗi Niềm Của Anh
  • Là Vẫn Anh Thạch Thảo Lối Đầy
  • Vạt Tứ Thân
  • Dịu Dàng Rất Đỗi Tháng Tư
  • Chiều Mưa Cuối Hạ
  • Một Mảnh Tình
  • Giọt Nước Mắt Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Đăng Tuấn
  • Hoàng Lộc
  • Trần Quang Phước
  • Nhà Thơ Buồn
  • Mai Hoàng Lân
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
©2025 - CungThuGian.com