Tôi Là Hận

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Chẳng giấu bạn, tôi là Hân hay ham nhậu
Dù biết đôi khi say chẳng ích gì
Phố xá nhoáng nhoàng nhìn đâu cũng bão
Chút bình yên hư ảo tận đáy ly!

Tôi là Hân, tôi vụng về, quê kệch
Dù học nhiều khoá cấp tốc khôn ngoan
Tóc muốn bạc vẫn mân mê chuyện cổ
Nhiều khi nhìn quạ ngỡ phượng hoàng

Tôi là Hân, tôi tham lam thật tệ
Tay Cúc, tay Lan, mắt Huệ, mắt Hồng
Nhìn nỗi khát...nhưng biết là chẳng thể?
Đời quá nhiều nhan sắc...khổ tôi không?

Tôi là Hân, tôi cũng từng dối trá
Từng đầu môi, chót lưỡi dẫu nhạt tình!
Tự nhủ nhân gian đầy xảo quyệt
Cớ sao không thử lạc một mình?

Tôi là Hân, bạn ơi! Tôi chẳng giấu
Tôi trang nghiêm mà tếu táo, bông phèng
Kính cẩn trước mọi khuôn vàng thước ngọc
Từng đêm về lại mộng mị yêu em!

Không thần thánh, yêu ma, không sỏi đá
Tôi là Hân, hối hả một phận người
Sắc sắc, không không, không hài kịch
Không thơ, không thẩn, chỉ yêu người...

VÕ QUANG HÂN
Đà nẵng 14 - 10 - 2014
Chưa phân loại
Uncategorized