Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Là Ai

Tác giả: Lãng Du Ptn

Tôi là ai giữa dòng đời xuôi ngược
Thoáng nhạt màu ngày tháng đã trôi qua
Tìm lại trong trập trùng miền ký ức
Chút phai tàn bởi một giấc mơ hoa
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Biết Trước Làm Sao?
  • Trên Sông
  • Chiều Nay
  • Hương Xưa
  • Tình Đầu
  • Đã Có Những Tháng Ngày
  • Trả
  • Thì Em Cứ Giận Ta Thôi
  • Anh Chỉ Biết
  • Lỡ Hẹn
Thơ tương tự
  • Tôi Là Ai (Thangtram)
  • Tôi Là Ai... (Ngọc Quang Hà)
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Nay Anh Nhớ…
  • Chúc Kỉ Niệm Ngày Cưới (Những Gia Đình Cưới Ngày 05-
  • Tiếng Kêu Của Con Nhạn Lạc Đàn
  • Sóng Tình
  • Sầu Vắng
  • Mắt Hạ
  • Tình Mơ
  • Mùa Xuân Hỏi Vợ
  • Ỡm Ờ
  • Lạy Ông Tham Nhũng !
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Diệu Nguyễn
  • Thời Để Nhớ
  • Mr.Smie
  • Phan Chu Trinh
  • Lê Đạt
  • Trần Huy Sao
  • Nguyễn Quang Tấn
  • Tào Đạt
  • Edwin Tran
  • Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan
©2025 - CungThuGian.com