Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trên Sông

Tác giả: Lãng Du Ptn

"Người trên bến
kẻ dưới thuyền"

Ai ai cũng có nỗi niềm riêng tư
Sông sâu nước chảy hững hờ
Bèo vờn theo sóng con đò lướt nhanh
Ước gì em đến bên anh
Nỗi niềm riêng đó ta dành cho nhau
Hôm nay
rồi đến mai sau
Dòng sông còn đó chuyến tàu ngang qua

Q.HA, HP, 7/2014
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Biết Trước Làm Sao?
  • Chiều Nay
  • Hương Xưa
  • Tình Đầu
  • Tôi Là Ai
  • Đã Có Những Tháng Ngày
  • Trả
  • Thì Em Cứ Giận Ta Thôi
  • Anh Chỉ Biết
  • Lỡ Hẹn
Thơ tương tự
  • Trên Sông Gành Hào (HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU))
  • Trên Sông Nhớ Người (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Trên Sông Nhớ Người (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Trên Sông Đời (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Mơ Đời An Nhiên
  • Buồn
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 440
  • Đâu Quên ...(Nhịp Cầu)
  • Bức Thư Kỷ Niệm.
  • Vẩn Vơ
  • Nỗi Đau Trần Thế 2
  • Gọi Cha Giấc Sớm
  • Hành Trình Của Một Ngày
  • Câu Hỏi Trong Bệnh Viện
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Lộc
  • Trần Quang Phước
  • Nhà Thơ Buồn
  • Mai Hoàng Lân
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
  • Huyandrics
©2025 - CungThuGian.com