Tình Đầu

Tác giả: Lãng Du Ptn

Xuân sang nở những cánh hoa
Hạ buông dải nắng gần xa khắp trời
Thu về lá úa phai phôi
Đông qua thêm lạnh sương rơi gió mùa
Người nay thay bóng dáng xưa
Bên niềm vui mới
có vừa lòng nhau?
Tháng năm vội vã qua mau
Cố nhân để lại nỗi sầu riêng tư
Giấc mộng lạc cõi lãng du
Giật mình
tỉnh giấc
hoang vu đến tìm
Trót mang một kiếp chân tình
Làm sao xóa hết?
Dẫu mình cố quên
Ngày về lối cũ không em
Chợt vương vấn những êm đềm ngày qua
Cố nhân!
Em có xót xa?
Tình đầu
tan vỡ
phai nhòa
vì đâu (?)
Chưa phân loại
Uncategorized