Trên Sông Gành Hào

Tác giả: HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU)

Đêm Gành Hào
Mênh mang bài vọng cổ
Tiếng độc huyền
Nức nở
Vọng trường giang
Ai cố nhân?
Ai làm lỡ cung đàn?
Ai khuê các?
Ai nhạt nhòa son phấn?
Ai tráng sĩ mài gươm thiêng nuốt hận?
Mộng giang hồ đành khép một đời trai
Vỗ kiếm ca dưới trăng bài chính khí
Nợ sơn hà ai hiểu được lòng ai?

Trăng rót nghiêng
Đôi mắt huyền sóng sánh
Lòng chơi vơi giữa thực ảo đôi bờ
Tiếng ai hát
Xô tràn bao ngọn sóng
Đẩy hồn ta trôi lạc giữa ngàn mơ.

Đêm Gành Hào
Tiếng tơ đồng luyến láy
Chợt nghe đau tiếng chim cuốc gọi hè
Nhịp song lan
Cứ dội vào sâu thẳm
Níu lòng người một thoáng nhớ thương quê

Đêm Gành Hào
Dòng sông thơ trốn ngủ
Kể người nghe
Chuyện dâu bể nghìn năm
Câu vọng cổ chở đầy bao tâm sự
Thuyền ta trôi
Vào một cõi xa xăm.
Chưa phân loại
Uncategorized