Tôi Là Kẻ Dự Bị

Tác giả: Nguyên Hữu

Nhắn tin gọi điện hỏi nữa gì
Sáng, trưa, chiều, tối nhắng chim ri
Bảo rồi tình chết còn đâu nữa
Về mà chăm sóc vợ mới đi…

-------

Giới thiệu chưa lần với mẹ cha
Người thân cũng thế gọi yêu à
Anh về kiểm lại mình đi nhé
Giận lắm mai đừng có ghé qua…

---

Xác định yêu không cứ nói ra
Em đang mệt mỏi, bực đây à
Phải không? Dự bị như cầu thủ
Bắt cá là anh nhận đạp, chà…

---

Sợ hãi hay sao bỏ bẵng rồi
Không mail, chẳng điện hỏi thăm tôi
Tình ơi giật thót sầu chan lệ
Đám cưới tưng bừng hắn sánh đôi…

---

Mạnh mẽ - bao người khéo động viên
À vâng, vẫn cố nụ cười hiền
Chuông to, điện thoại than đau khổ
Lạ chửa đêm ngày khóc mấy phiên…
TÔI LÀ KẺ DỰ BỊ
17-04-2015
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized