Tình Trăng

Tác giả: RiuRa

Đêm trăng xuống cho hồn ai thả
Lưng ngang trời như gió heo may
Trăng vàng úa như thơ Hàn Mặc Tử
Tình trăng sầu ai oán giữa canh thâu

Trăng lang thang trên những nhịp cầu
Tháng bẩy mưa ngâu mùa Ngưu Lang Chức Nữ
Trăng nghỉ trăng đi rồi trăng ngủ
Làm hồn thơ ngơ ngẩn bóng chiều tà

Gió say trăng người cũng say trăng
Đưa tay với ngỡ trăng đầy trong mắt
Ta cố uống giọt trăng rơi chưa tắt
Cứ tưởng rằng ta cầm nắm trong tay

Ta mơ về trăng đó trăng có hay
Tình trăng gầy ta cố ôm cho trọn
Mái tóc trăng buông đêm dài bất tận
Trăng thu buồn bóng liễu với đường tơ

Ta uống trăng để viết những vần thơ
Ta yêu trăng thành tình trăng bất hủ
Ta gọi trăng là bạn thân xưa cũ
Ta cùng trăng trên suốt cuộc đời.
Chưa phân loại
Uncategorized