Xin Hãy Yêu Thương

Tác giả: RiuRa

Có bao giờ ba mẹ con cùng ngủ
Đắp một chiếc chăn trên một chiếc dường
Dâu nằm bên mẹ đòi mẹ ru khe khẽ
Gối tay chị dâu em ngủ một giấc hồng.

Đời sẽ đẹp và nhẹ tựa như bông
Nếu chung một nhà là chung dòng máu chảy
Chung bữa cơm chiều là buồn vui hết thảy
Cùng sẻ chia để thấu hiểu nỗi lòng.

Mẹ đừng nghĩ là không đẻ không nuôi dâu lớn
Sẽ là người dưng xét nét mọi bề
Chị dâu cũng đừng vì những câu vè
Mà nghĩ em chồng là giặc bên ngô lạnh nhạt
Em chồng cố hiểu đừng lên tiếng quát
Phận làm em đừng luống sớm trưa.

Chuyện mẹ chồng nàng dâu xưa nay muôn thủa
Xin mẹ và con đừng vấp phải những cái đã qua
Em chồng chị dâu hãy để là chuyện của ngày hôm qua
Đừng để mất đi bữa cơm chiều vui vẻ
Cuộc đời là thế muôn ngàn dâu bể
Hãy cũng yêu thương để ba mẹ con cùng ngủ một dường
Chưa phân loại
Uncategorized