Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Ở Đâu

Tác giả: RiuRa

Ngó lên trời tôi thấy trời xa thế
Ngó xuống đất tôi thấy đất gần hơn
Ngó sang em tôi thấy xa – gần
Ngó sang tôi, tôi thấy mình không rõ.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mẹ Quê
  • Mùa Ngọc Lan
  • Nếp Nhăm Của Mẹ
  • Khờ Dại
  • Phút Nghĩ Về Mình
  • Em Chẳng Biết
  • Chỉ Là Ảo Mộng
  • Lần Đầu Tiên Làm Mẹ
  • Xin Hãy Yêu Thương
  • Chút Mặn Lòng Con
Thơ bạn muốn xem
  • Mắng Học Trò Dốt I
  • Trò Chuyện
  • Xuân Giáp Thân Khai Bút
  • Gọi Em Về Giữa Chiều Đông
  • Giọt Nước Mắt
  • Tu (Thơ)
  • Bài Nguyện Ban Chiều
  • Chỉ Là
  • Một Ngày Mai
  • Miên Man Trong Nỗi Nhớ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồ Văn Thạch
  • Âu Tú Vân
  • KHANH PHƯƠNG TẦN
  • Thanh Thảo
  • TNT - California, USA
  • Thìn Lê
  • Inrasara
  • Đỗ Phủ
  • Phạm Huy
  • Nguyễn Hùng
©2026 - CungThuGian.com