Em Chẳng Biết

Tác giả: RiuRa

Em chẳng yêu thuyền yêu biển như Xuân Quỳnh
Nên em không thấy biển ngục đầu thương nhớ
Em chỉ thấy biển ngàn năm vẫn vỗ
Một tình yêu dành chỉ một có thuyền.

Em chẳng yêu hoa sim màu tím
Màu tím buồn khóc tiễn biệt người đi
Em chỉ biết yêu màu tím chiều về
Chọn một kiếp chung tình bên nấm mộ.

Em chẳng biết chuyện ngàn năm thương nhớ
Của Ngưu Lang và Chức Nữ bắc cầu
Em chỉ biết duy nhất một nỗi sầu
Xa vắng anh chưa bao giờ vơi, cạn.

Em chẳng biết tình yêu trong khúc hát
Đợi người về tóc buông xõa bờ vai
Em chỉ biết mỗi sớm ban mai
Tóc đã pha sương vẫn đợi anh về trải.

Anh đã đi để mình em còn mãi.
Chọn một thời con gái tiễn tuổi xanh
Chọn một đời em tiễn những đêm trắng năm canh
Chọn tình em bên nấm mộ anh em chết.
Chưa phân loại
Uncategorized