Lần Đầu Tiên Làm Mẹ

Tác giả: RiuRa

Lần đầu tiên làm mẹ con biết không?
Mẹ đã khóc hạnh phúc lăn trên má
Giọt mồ hôi sao mà thơm đến lạ
Con khóc trào đời mẹ ngỡ là giấc mơ.

Nhìn đôi mắt bàn chân không giống mẹ
Rồi bàn tay cái miệng nhỏ xinh xinh
Sống mũi cao kia là của bố
Đôi tai to giống ông ngoại mất rồi.

Mẹ cười hiền đặt nụ hôn lên má
Con mẹ yêu ngoan lớn thật nhiều
Rồi mai này sớm sớm chiều chiều
Mẹ dắt con đi cho đến khi mẹ không còn nữa

Lần đầu tiền làm mẹ sao bỡ ngỡ
Con khóc òa mẹ không biết dỗ làm sao
Ru câu hát chưa ngọt ngào nhưng thấm đượm
Trong đêm thâu chỉ có mẹ thức cùng con.

Lúc con chuyện ê a mẹ buồn ngủ quá
Tay mẹ đưa chiếc quạt nhẹ rơi
Con giật mình thế là thức giấc
Biết bao đêm mẹ thức trắng vì con.

Lần đầu tiên làm mẹ thật khó khăn
Mẹ chưa biết:
Tắm cho con khi trời chưa tắt nắng
Gió bấc về phải ủ ấm cái chân
Rồi cái móng tay con thật sắc
Phải lấy răng cắn bớt nó đi
Ngày mai này con lớn mỗi mùa thi
Là mẹ phải thổi khấn ông bà phù hộ.

Lần đầu tiên làm mẹ sao thấy gượng
Bế con trên tay chưa được gọn gàng
Lúc con đói mẹ phải cho con bú
Thấy đông người mẹ quay mặt vào tường.

Lần đầu tiên làm mẹ nhiều cung thương
Lòng se buồn rồi lại thấy ước ao
ở bên con hạnh phúc thật ngọt ngào
Nước mắt rơi trên bờ môi hé nở.

Lần đầu tiên làm mẹ còn mắc cỡ
Có ai vào không dám hát ru con
Xưng câu mẹ vẫn chưa được tròn
Ngày hôm nay lớn lên nhiều quá.

Con biết không?
Ngày hôm qua mẹ vẫn là con gái
Áo quần kia thẳng nếp phẳng phiu
Ra ngoài một bước là trải cái đầu
Đôi bàn tay mái tóc luôn thơm mượt
Ngày hôm nay trong hồn quê xanh mướt
Có thêm bước chân một người mẹ nhọc nhằn.
Chưa phân loại
Uncategorized