Chỉ Là Ảo Mộng

Tác giả: RiuRa

Đã bao giờ em đọc được ý thơ
Của Hàn Mặc Tử si mê tình ái
Còn anh đây chỉ biết người con gái
Làm anh say hơn Hàn Mặc Tử say tình.

Em là cô thôn nữ nhỏ thông minh
Dáng thướt tha trong áo bà ba quê mẹ
Tâm hồn em đẹp như xuân mới mẻ
Mắt em cười hòa ứa lệ buồn dầu

Nhìn thấy em là anh tan biến nỗi sầu
Thấp thoáng hồn thơ ca vang tiếng hát
Ấp ủ tình say làm sao cho thỏa
Ôm bóng hình em cho thỏa giấc mộng vàng.

Bao năm qua anh mãi mong chờ
Cái ngật đầu luyến lưu tình ái
Câu ước thề đôi ta có mãi
Dạt dào hơn Hàn Mặc tử ý thơ.

Đâu chiều lòng người giờ anh mãi mộng mơ
Em bước theo chồng làm dâu xứ lạ
Đêm xuân hồng mà hồn anh lạnh giá
Mãi gọi em, chết lặng vũng trời thơ.
Chưa phân loại
Uncategorized