Tình Trăng Gió

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Gió hỏi trăng yêu bao nhiêu tuổi
Sao trăng đẹp thế lúc trăng tròn
Trăng cười ngại ngùng e thẹn quá
Lẩn trốn vào mây mất chẳng còn

Gió tìm kiếm trăng đi khắp xứ
Mò cùng sông biển đến núi non
Chẳng biết trăng đâu mà ngưng đợi
Mong ngày gặp gỡ tỏ lòng son

Mây trông thấy thế mây không chứa
Trăng ló mặt ra gió hú hồn !
Muốn nói vài câu nhưng vấp váp
Vi vu mấy tiếng ngỏ cõi lòng

Trăng đợi trời mơ lời tình tỏ
Chờ hoài chờ mãi thấy bơ vơ
Trăng buồn gió lặng không thành tiếng
Cây cỏ sầu lây đứng lững lờ !

Gió nói bao năm nghe vẫn vậy
Ướm đi ướm lại chẳng nên lời
Vu vi sông núi tình trăm dặm
Trăng còn mãi đợi chốn ngàn khơi !

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized