Thu Về

Tác giả: Phan Quang Trí

Rồi một lần nữa cây đổ lá
Rồi một lần nữa thu về qua
Rồi một lần nữa trong khóe mắt
Một giọt sương trắng rớt phai nhòa.

Tuổi xuân của tôi theo màu nắng
Vụt tắt rất nhanh khi chiều tàn
Và chỉ còn lại chiều hoang vắng
Tiễn em đi theo áng mây tan.

Có phải sẽ chết đi trong tim tôi
Những chiều xưa buồn bã áng mây trời
Bên quán vắng tôi ngồi và mong đợi
Một người con gái ngắm nhìn tôi.

Cuộc đời luôn trôi đi quá nhanh
Tiếng sáo ngày nào,vẳng trên cành
Người con gái ấy, thêm bước nữa
Làm mùa thu vỡ ,nát tan tành.
Chưa phân loại
Uncategorized