Một Khoảnh Khắc

Tác giả: Phan Quang Trí

Từng năm ấy,tôi ngồi bên khung cửa
Trông ngóng nơi đâu ,sao mãi xa vời
Một bến bờ lạ mà chỉ có tôi
Sao nước mắt rơi hoài trên giấy trắng
Những niềm xưa nay còn trong câm lặng
Nét mực nào rơi mãi thời học sinh.

Tôi tự hỏi có chăng năm tháng ấy
Lặng lẽ xa rời ,bỏ tôi lại đây
Để chiều nay,lang thang miền tôi bước
Áng mây nào ,giăng kín phố phường xưa
Buồn công viên,ghế đá chẳng ai ngồi
Buồn chiếc lá ,bay trong chiều hiu quạnh
Kỷ niệm xưa,dù rằng như bên cạnh
Nhưng cũng đành để theo gió cuốn đi.

Thương mà chi,tiếc mà chi !
Năm tháng nào mà chẳng qua đi
Và tôi thừa biết theo năm tháng
Mùa hè lại đến ,lại chia ly.
Chưa phân loại
Uncategorized