Mộng Tưởng !

Tác giả: Phan Quang Trí

Như những cơn mưa bay qua khung cửa
Một ngày rồi, người cũng quay bước đi
Cho tôi rồi, nôn nao bao ký ức
Ký ức vui lẫn những ký ức buồn.

Dù chưa là gì của nhau, tôi biết !.
Giấc mơ yêu đè nặng cả con tim
Khi tương tư là một phần suy nghĩ
Còn yêu thương là bóng tối căn phòng.

Ôi đôi mắt những ngày còn đẹp nắng
Ôi đôi môi sống mãi với thời gian
Em đứng đó cho bầu trời khép lại
Cho dửng dưng những đôi mắt không hồn.

Những niềm thương bao đêm vơi cho mỏi
Tiếc nhớ chi hình bóng mãi một người
Còn ở đó những mộng mơ hoang tưởng
Xây lâu đài trên biển cát mênh mông.
Chưa phân loại
Uncategorized