Giấc Mơ Về Trường Xưa

Tác giả: Phan Quang Trí

Trong giấc mơ, tôi thấy một con đường
Qua lối nhỏ về phố phường ngày xưa
Trường trung học, bỗng hiện lên trước mắt
Bạn bè xưa, văng vẳng tiếng nói cười.

Tôi lê bước, tìm về lớp học cũ
Nghe thanh âm của buổi sắp chào cờ
Rồi rộn rã như bao ngày thuở trước
Rồi lặng im nghe tiếng hát quốc ca.

Tôi thấy mình, giữa bao người trong lớp
Vẫn ưu tư, với nét bút mực xanh
Vẽ ngoằn ngoèo vào trong trang giấy trắng
Giờ ra chơi vẫn lẳng lặng trong phòng.

Lạ lùng thay, bao ký ức tôi có
Như hạt sương dưới ánh nắng dần phai
Những tiếng cười trong sân bỗng tắt lịm
Hành lang xưa thênh vắng những lối đi.

Giờ tỉnh giấc tôi bắt đầu mới thấy
Năm tháng kia như ngọn gió cuốn bay
Bạn bè xưa nay mỗi người mỗi nẻo
Giấc mơ xưa vang mãi một khung trời.
Chưa phân loại
Uncategorized