Giấc Mơ Về Biển

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Ngày buồn giấc mơ về biển gọi
Bâng khuâng ngồi ngắt cánh hoa rơi
Sóng đánh bờ xa thuyền chẳng tới
Chiều buông én lượn dạ bồi hồi

Biển đợi ai kia chẳng trở về
Ngày dài năm tháng trải lê thê
Hải đăng vàng úa ngàn tia mắt
Ngong ngóng xoay vòng mãi cung mê

Núi biếc non khê bầy sương trắng
Khung trời chơm chớp ánh sao băng
Song song mây nước tình hoài vọng
Vắng lặng trăng mầu chẳng nói năng

Người đã ra đi để lại sầu
Khiến lòng thổn thức suốt canh thâu
Mênh mông một cõi nhiều âu yếm
Giấc điệp bồng bềnh lúc có nhau

Biển gọi tên em mãn cuộc đời
Bão lòng chìm nổi sóng chơi vơi
Là bao chờ đợi bao kỷ niệm
Tình buồn mây khói khuất ngàn khơi

Thương nhớ xa xôi hình vạn dặm
Thuyền yêu chẳng thể ghé bến bờ
Lênh đênh bốn bể niềm hiu quạnh
Non nước dập dình một mối mơ

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized