Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sân Ga

Tác giả: Nguyễn Thái

Niềm vui ở nơi đây
Nỗi đau cũng chốn này
Người dang vòng tay rộng
Kẻ tay lìa mắt cay.

Dallas February 02, 2014
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mơ Trăng
  • Mong Manh
  • Mẹ Tôi
  • Em Là Tất Cả
  • Gõ Cửa
  • Bến Mơ
  • Tôi Với Anh
  • Đếm
  • Tuổi Đôi Mươi
  • Mượn
Thơ tương tự
  • Sân Ga Chiều (Mỹ Trinh)
  • Sân Ga Chiều Buồn (Trinhcamle)
  • Sân Ga Chiều Em Đi (Xuân Quỳnh)
  • Sân Ga Chiều Ly Biệt (Gió Bụi)
  • Sân Ga Chiều Mưa (Sương Sương)
  • Sân Ga Chiều Mưa Bay (Đỗ Mỹ Loan)
  • Sân Ga Chiều Tiễn Bước (Thành Quí)
  • Sân Ga Giã Biệt (Như Khuyên)
  • Sân Ga Mùa Đông (Giáp Việt)
  • Sân Ga Vẫn Chờ (Phuong Vuong)
Thơ bạn muốn xem
  • Tròn Vẹn Vòng Mơ
  • Nghhe Lời Dạy Của Cha Ông.
  • Đọc Thư Tây Bắc
  • Rét Cuối Đông
  • Hoa Hồng Tình Yêu
  • Những Giọt Mưa Trong
  • Xót Xa Dĩ Vãng
  • Tình Già
  • Ước Mơ Cho Việt Nam
  • Ưu Tư
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Châu Linh
  • Phan Bội Châu
  • Tăng Minh Luân
  • Đào Mạnh Hà
  • Thiên Hương Thảo
  • Bùi Thanh Tuấn
  • Võ Khánh Cừ
  • Dòng Sông Nhỏ
  • Lykimhong
  • Trầm Mặc Tử
©2026 - CungThuGian.com