Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngộ

Tác giả: Tuấn Nguyễn

Nó lại mừng nhau có chuyện vui
Lòng ngay dạ thẳng sợ ai vùi ?
Gặp loài lớt phớt tâm không thấu
Đụng đứa quàng xiên trí chẳng bùi
Dựng tháp suy nhằn quên chả tới
Răn người ngẫm nhọc bận vờ lui
Tài ư ? Tài đấy ? Tài chi nhỉ ?
Tủi mẹ buồn cha, đứng ngậm ngùi !
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xuân Nghèo
  • Tâm Sự Với Giang Hồ
  • Cuối Hạ
  • Thơ Của Mẹ
  • Chiều Cuối Năm
  • Đảnh Lễ Tế Điên Hoà Thượng
  • Lục Bát Day
  • Đêm Không Ngủ
  • Tượng Đài Thành Cổ
  • Say
Thơ tương tự
  • Ngỡ (Lữ Kiêu Phong)
  • Ngơ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Ngộ (Đỗ Mỹ Loan)
  • Ngộ (Nguyên Phong)
  • Ngỡ (Đỗ Thị Thu Hương)
  • Ngơ (Hoanghoon)
  • Ngỡ (NHÀ THƠ MINH MẪN 0961.875.875)
  • Ngỡ (Lê Viết Tư)
  • Ngộ (Hoa Thuỷ Vu)
  • Ngỡ (Trần Đức Phổ)
Thơ bạn muốn xem
  • Lễ Vu Lan Mùa Báo Hiếu !!!
  • Tình Hạ
  • Tương Tùy
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2092)
  • Mùa Thu Lại Về
  • Mộng Phù Du
  • Cơn Mưa_ Mưa Nhớ
  • Muộn Màng Mùa Thu
  • Lối Sầu
  • Lạc Lối Mộng Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Đình Ninh
  • Phieulang
  • Hoa Tím Xưa
  • Thiên Ân
  • Vũ Đình Trường
  • Thanh Mộc
  • Trương Đình Phượng
  • Nguyễn Vỹ
  • Nguyễn Hữu Thành
  • Mây Lang Thang
©2026 - CungThuGian.com