Thơ Của Mẹ

Tác giả: Tuấn Nguyễn

Con vắt óc nghĩ ra ngàn con chữ
Viết bao lời hoa mỹ tặng người thân
Nhưng chưa có một lần nào con nghĩ
Vần thơ hay tặng mẹ lúc dương trần

Thơ con viết bao điều hư với thực
Điểm phấn, tô son, chữ nghĩa "cao siêu"
Nhưng đâu biết câu ầu ơ...mẹ hát
Là câu thơ hay hơn cả bao điều

Qua nửa dốc cuộc đời con mới hiểu
Vầng trăng nay, là cổ tích ngày xưa
Để con viết được vần thơ ấm áp
Bởi thân cò, mẹ lặn lội sớm trưa

Thơ mẹ viết sao vô ngôn vô đối
Không sáo mòn câu chữ chẳng ví von
Mẹ đã viết câu thơ màu mực trắng
Nên trăm năm
câu thơ mẹ
vẫn còn
Tuấn Nguyễn ( Viết muộn cho mùa vu lan 2016 )
Chưa phân loại
Uncategorized