Mời Đệ Uống Rượ Cùng Ta

Tác giả: Tuấn Nguyễn

Ta mời đệ say cùng ta đệ nhé
Gặp được nhau hồ dễ có mấy khi
Đấng anh hào đừng thủ phận nữ nhi
Hãy ngữa cổ mà tu cho cạn chén

Đời lãng tử dễ chi mà có hẹn
Hay cho câu đồng khí mới tương cầu
Nghĩa Vườn đào còn mãi đến ngàn sau
Rượu hảo hán xin mời trang Hảo hán

Rượu hào sảng không rót thời tao loạn
Buổi hỗn mang lừa lọc, bán mua danh
Chọn mặt hùng anh nên rượu mãi để dành
Nay cũng đã muốn luận bàn kim cổ

Đệ chí khí gặp khi hồi mạt lộ
Muốn vá trời khổ nỗi chẳng có thang
Ta đôi khi dạ cũng muốn đi ngang
Nhưng có lẽ vận mình chưa tới lúc

Ta với đệ chết vinh hơn sống nhục
Tìm đến nhau cho thỏa chí tang bồng
Cõi vô thường luôn sắc sắc, không không
Đừng nói đến câu Công hầu khanh tướng

Đệ trọng nghĩa sánh non cao ngàn trượng
Ta nặng với tình thâm tựa biển sâu
Cuộc đời này nào đâu khác bóng câu
Thôi thì hãy cạn ly. Ta với đệ
Tuấn Nguyễn
Chưa phân loại
Uncategorized