Đảnh Lễ Tế Điên Hoà Thượng

Tác giả: Tuấn Nguyễn

Con xin được đảnh lễ Ngài ba lạy
Vì Ngài là La hán của trần gian
Con cũng muốn được hầu Ngài đôi xị
Chắc là Ngài chẳng nỡ mắng con oan

Con ít chữ nhưng con không võ đoán
Chiếc áo nâu đâu làm được thầy tu
Ngài rượu thịt nhưng nào phải phàm phu
Linh ẩn Tự, Tế điên thành chánh quả

Ngài ghét kẻ lòng Sung mà miệng Vã
Khấn Nam mô nhưng khẩu phật tâm xà
Con giận người luôn mặt phấn da hoa
Sao bụng dạ tối đen như hắc ín!

Ngài rách rưới, áo quần không đủ kín
Thân lang thang đi cứu khổ cho đời
Nghĩ buồn thay hạng buôn Phật bán Trời
Khoác áo Như lai đi lừa Phật tổ

Nói nhiều quá con sợ mình thô lỗ
Thôi cho con được đảnh lễ chào Ngài
Con tin rằng đời sẽ hết bi ai
Khi hiểu được tận nguồn căn Phật Pháp
Tuấn Nguyễn
Chưa phân loại
Uncategorized