Ngẫu Hứng

Tác giả: Hồng Dương

Khai bút đầu năm lúc nửa đêm
Mực vơi bút tẹt lại ngòi mềm
Giấy phơi trăng trắng nên thèm vẽ
Xuân đến hoa ngời ....Héo dạ thêm

Khai bút canh ba sương trắng rơi
Bút dài ngòi cứng mực đầy cơi
Nghe chừng giấy nẫu nhăn nheo quá.
Nín lặng trong mành nhấp rượu chơi

Khai bút canh tư ngỏ ý thơ
Giấy nhàu mực cạn bút ngòi đơ
Tiếng gà vang động cành xuân nở
Tan cả hồn hoa bóng nhạt mờ


Anh viết tình trăng dang dở đời
Em còn thiêm thiếp mộng chơi vơi
Cho dù giấy mực còn đang đợi
Thi hứng bây giờ bỗng rớt rơi

Bút ngắn ngòi cong mực cạn khô
Giấy phai màu sắc nét nà thô
Thả lòng vào cõi du miền sáng
Thả bổng tâm hồn bến họa đồ

Đừng để cho lòng hiu hắt chờ
Thi tình thi hữu thảo trang thơ
Như trăng rằm sáng đan màu nhớ..
Thi vị cho đời .., buổi chiếu rơ .!..
Chưa phân loại
Uncategorized