Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cơ Hàn

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Một túp lều tranh giữa cánh đồng
Hỏi ai phương nọ có thương không
Nhà nghèo vách lá đâu nào mộng
Gia cảnh cơ hàn chẳng dám mong
Số mệnh an bày mang kiếp mỏng
Chắc đời cam chịu cảnh cô phòng
Hẩm hiu nên dạ đành thôi ngóng
Chỉ biết âm thầm tủi phận trông.
27/2/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Cô Hàng Bông Cỏ (Kiên Giang)
  • Cô Hàng Cà Phê (Nguyên Thạch)
  • Cô Hàng Dứa (Gia Long Hp)
  • Cô Hàng Hoa (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Cô Hàng Hoa (Bản Tứ Tuyệt) (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Cô Hàng Sữa (De La Fontaine, Jean)
  • Cô Hàng Xóm (Chàng Cốc)
  • Cô Hàng Xóm (Bình Nguyên Trang)
  • Cô Hàng Xóm (Nguyên Hữu)
  • Cô Hàng Xóm (Nguyễn Bính)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngây Ngô.
  • Khát
  • Gửi Bạn Mừng Xuân
  • Lặng Thầm Bên Chúa
  • Nợ Tình
  • Đếm Lá Muà Thu
  • Góc Nhìn Cuộc Chiến
  • Qua Suối Mây Hồng
  • Đêm Vắng
  • Em Là Hoa Thắm Nở Cho Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bế Kiến Quốc
  • Mạc Nhân Sơn
  • Lê Quốc Thới
  • Nguyễn Viết Biểu
  • Hoài Thanh
  • Lý Phú
  • Văn Đình Thuận
  • Phạm Không Trùng
  • Phạm Hầu
  • Quốc Phong
©2026 - CungThuGian.com