Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cô Hàng Xóm

Tác giả: Chàng Cốc

Tháng ba mưa bụi giăng mờ
Hoa xoan nở tím đôi bờ sông quê
Ngoài vườn hoa bưởi xum xuê
Nhớ cô hàng xóm bốn bề tương tư
Gửi sang bên ấy câu thơ
Lòng tôi đã thấy ngẩn ngơ hương thầm
Hoa cau nở trắng ngoài sân
Khi nào đậu trái thưa bần đón ẹm
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tâm Sự
  • Cuộc Đời Địa Chất
  • Thất Tình Tứ Tuyệt
  • Đếm Mưa
  • Độc Thoại
  • Thương
  • Nhớ
Thơ tương tự
  • Cô Hàng Xóm (Bình Nguyên Trang)
  • Cô Hàng Xóm (Nguyên Hữu)
  • Cô Hàng Xóm (Nguyễn Bính)
  • Cô Hàng Xóm (Thiên Ân)
  • Cô Hàng Xóm (Ngọc Quang Hà)
  • Cô Hàng Xóm (Bút Kòm)
  • Cô Hàng Xóm (Gia Long Hp)
  • Cô Hàng Xóm (Lưu Vĩnh Hạ)
Thơ bạn muốn xem
  • Sự Huyền Bí Vẫn Còn Ở Trong Lớp Tỷ
  • Những Vì Sao Diệu Kỳ, Sáng Ngời, Yên Lặng
  • Chớm Đông !
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (338)
  • Cô Gái
  • Tự Tình
  • Sinh Nhật Năm Mươi
  • Em Vẫn Thế
  • Can Lòng 2
  • ++ Sơn Nữ 2 ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 121 ++
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Htsa
  • Huyền Lâm (Phuongtim937)
  • Khiếu Long - Tiểu Vũ Vi
  • Trần Thanh Xuân
  • Cung Vũ
  • Văn Đức Tân
  • Ngân Chánh
  • Thiên Lý
  • Nhi Nguyên
  • Lệ Băng
©2025 - CungThuGian.com