Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ

Tác giả: Chàng Cốc

Tôi nhớ một người chẳng nhớ tôi
Đành gieo nỗi nhớ thẳng lên trời
Thành vạn vì sao trong đêm tối
Một lỗi niềm riêng tôi với tôi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tâm Sự
  • Cô Hàng Xóm
  • Cuộc Đời Địa Chất
  • Thất Tình Tứ Tuyệt
  • Đếm Mưa
  • Độc Thoại
  • Thương
Thơ tương tự
  • Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Nhớ (Không Quán)
  • Nhớ (Quan Dương)
  • Nhớ (Mưavàlam)
  • Nhớ (Khieu Long)
  • Nhớ (Đặng Ngọc Ngận)
  • Nhớ (Tạ Thăng Hùng)
  • Nhớ (Trần Thị Mỹ Châu)
  • Nhớ (Lucky Phan)
  • Nhớ (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Trầu Không
  • Còn Chút Rong Rêu
  • Đồng Tiền Duyên
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (599)
  • Bên Đời Nhịp Khúc Khải Hoàn
  • Bài Học Chống Dịch Bệnh Từ Đài Loan , Tân Gia Ba , … ?
  • Hải Phòng Tình Yêu Trong Tôi
  • Qua Phố Cũ
  • Hoa Nắng
  • Mùa Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mai Sơn Hào Hiệp
  • Trần Đại Hưng. (Hàn Yên Tử)
  • Endo Anh
  • Phạm Bá Diện (Hồng Hà )
  • Lê Du Miên
  • - N3-Nguyễn Ngọc René
  • Châu Nam Kim Minh ( Kim Minh)
  • Nguyệt Hạ
  • Phạm La
  • Song Giang
©2026 - CungThuGian.com