Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thương

Tác giả: Chàng Cốc

Giá như đừng có mùa đông
Trời cao chỉ có nắng hồng tiết xuân
Đường xa em bớt gian truân
Để cho đôi má em luôn ửng hồng
Áo len đủ ấm em không?
Găng tay em có? Khăn lông em quàng?
Trời đông cơn gió thổi ngang
Lòng anh lại thấy bàng hoàng thương em.


Hà Nôi, tháng 12 năm 2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tâm Sự
  • Cô Hàng Xóm
  • Cuộc Đời Địa Chất
  • Thất Tình Tứ Tuyệt
  • Đếm Mưa
  • Độc Thoại
  • Nhớ
Thơ tương tự
  • Thương (Nguyễn Văn Thái)
  • Thương (Vũ Kim Thanh)
  • Thương (Nguyên Hữu)
  • Thương (Thiên Ân)
  • Thương (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thương (Trần Đại - Trandaik)
  • Thương (Peter Hy Tấn)
  • Thương (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Thương (Trần Mai Hường)
  • Thương (Ngọc Thạch)
Thơ bạn muốn xem
  • Đốt Lửa Trái Tim Em
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (650)
  • Vào Đông Mưa Gió Ngập Trời Nhìn Về Quê Mẹ Biển Khơi Ngút Ngàn
  • Giai Nhân Vườn Mộng
  • Tâm Tình Người Lính Trẻ
  • Hương Nguyệt Quế
  • Con Gái Nói Không Là Có Đó
  • Tình Yêu Là Báu Vật
  • Mừng Việt Hà 6 Tuổi
  • Dấu Chân Sỏi Đá
Nhà thơ bạn muốn xem
  • TÙY PHONG
  • Dung Nguyên
  • Đình Nguyên
  • Đỗ Hồng (Dohuhong)
  • Bài Thơ Hay Chấm Com
  • Đỗ Hữu Tài
  • Nguyễn Ngọc René
  • Tô Công Minh
  • Bà Huyện Thanh Quan
  • Phan Cửu Long
©2026 - CungThuGian.com