Mượn!!!

Tác giả: Mai Xuân Rin

Người lạ ơi !!! Phương xa ấy có nghe
Xuân dần tàn nắng rụt rè trước cửa
Hạ sắp sang như thắp lên ngọn lửa
Trao nồng nàn sưởi ấm giữa niềm mong

Người lạ ơi !!! Phương xa ấy biết không
Có một người mãi 1 lòng mong mõi
Có 1 người vẫn ôm niềm khắc khoải
Rằng ước mong chung lối dẫu 1 lần

Vẫn mãi chờ khi hạ cứ phân vân
Khi thu sang góc sân vàng màu lá
Khi đông về giọt nắng buồn vội vã
Đến xuân sang nghiêng ngã vẫn mong chờ

Người lạ ơi nếu nơi ấy bơ vơ
Hãy về đây cùng bến bờ hạnh phúc
Mượn vòng tay dẫu chỉ là 1 lúc
Mượn chút nhớ để xúc cảm đong đầy

Người lạ ơi sao cứ mãi loay hoay
Mượn chút thương
...............1 ngày
....................thôi sẽ trả!!!!!

Mai Xuân Rin
Quảng Nam 22/3/2018
Chưa phân loại
Uncategorized