Mơ...

Tác giả: Hương Ngọc Lan

Đêm nay nữa...
anh trở về
trong giấc mơ ngoan
Cho hồn em
dâng cuộn trào dậy sóng
Và khát khao
như bừng lên cháy bỏng
Chắt chiu giọt tình
anh rót nhẹ
chuốt em say

Trong tay anh
em bồng bềnh
rệu rã
phiêu diêu
Như dòng sông
hòa vào lòng biển cả
Căn phòng quen chiếu chăn không lạnh lẽo
Bao dỗi hờn quyện lẫn với đam mê

Anh trở về
khẽ lùa tóc
ru đêm
Dang cánh tay chở che
bao dung em
những ngày bơ vơ bước lạc
Vắt cạn nhau
trao hương tình
từ trái tim rất thật
Uống môi mềm
những khoảnh khắc... vô biên

Anh trở về
rồi anh lại ra đi
Em chơi vơi
và bàng hoàng thảng thốt
Trái tim đau
tưởng trăm ngàn vết cắt
Bỗng giật mình
choàng tỉnh...
à! chỉ mơ thôi
Chưa phân loại
Uncategorized