Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mở...

Tác giả: Trinhcamle

Qua ngang
mấy bận
trông vào

Cửa nhà vẫn đóng
bậu sao
lúc này ?

Buồn chi
bậu nói qua hay

Qua mong
thấy mái tóc bay
mỗi chiều
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sân Ga Chiều Buồn
  • Rồi Mai...
  • A---tại Sao?
  • A--- Chắc Bởi Lòng Ta
  • Đất Phố Đà Vẫn Chất Quảng Nam Thôi
  • Tôi Xin
  • Không Thể Dối Lòng
  • Quắt Quay
  • A--- Cần Thơ
  • Dại Khờ
Thơ tương tự
  • Mở (Chu Lai)
  • Mơ (L)
  • Mộ (Như Nguyện)
  • Mơ (Như Phương Khánh Chân)
  • Mở (Bùi Chí Vinh)
  • Mờ (Caphesuotngay)
  • Mơ (Maiyeuem)
  • Mơ (Bảo Cường)
  • Mơ (Phạm Không Trùng)
  • Mơ (Sc)
Thơ bạn muốn xem
  • Giá Anh Đừng Đến
  • Hư Vô 2
  • Người Đạo Đức
  • Em Tìm Lại
  • Thành Tích
  • Anh Ơi Hãy Ngủ!
  • Em Là Hoa Thắm Bình Minh 03312021
  • Thềm Yêu
  • Người Gọi
  • Việt Nam Chưa Được Độc Lập
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thiên Hương Thảo
  • Bùi Thanh Tuấn
  • Võ Khánh Cừ
  • Dòng Sông Nhỏ
  • Lykimhong
  • Trầm Mặc Tử
  • Trần Như Chuyên.
  • DẠ VŨ ( Hoa Tử)
  • Tráng Sĩ
  • Tâm Tưởng
©2026 - CungThuGian.com