Lặng Cả Hoàng Hôn

Tác giả: Phạm Thanh Hà

LẶNG CẢ HOÀNG HÔN
Sông chiều ráng đỏ giữa mùa êm
Vẩy bóng làn mây xoã lụa mềm
Lặng lẽ con đò đưa kỉ niệm
Âm thầm mái đẩy gọi trời đêm
Ngày đong nỗi nhớ bao lần nếm
Buổi khắc lời thương vạn bữa thèm
Ngóng mãi buồn riêng nào chẳng đệm
Hôn hoàng nức nở giọt sầu nêm
__________
CHIỀU BUÔNG
Lấp lánh sông chiều, đọng nỗi niềm
Long lanh ráng đỏ trải dòng êm
Lăn tăn sóng gợn, gió tìm kiếm
Dào dạt gió vờn, dạ thắt mềm
Ngơ ngẩn sao trời, cứ mãi đếm
Chơi vơi mây lượn, vẫn luôn thèm
Nhớ nhung duyên cũ, mơ hoài niệm
Chới với dáng xưa, đợi suốt đêm
________ Trọng Tân Phạm
NHƯ NÊM
Chạng nẻo chiều tà huyễn diệu êm
Niềm riêng lặng lẽ liễu buông mềm
Đò xưa xác mục mơ lòng niệm
Cội cũ cây già dửng bóng đêm
Hứng giọt sầu rơi môi mặn nếm,
Buồn sao nuốt sặc vị cay thèm
Chen vào nỗi nhớ buồn chêm đệm,
Thổn thức cho lèn mộng chặt nêm.
_________ Huynh Tinchung
Chưa phân loại
Uncategorized